Nhạc sĩ Lê Đăng Khoa với tác phẩm “Ngày vui bầu cử”
Bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân. Nhạc sĩ Lê Đăng Khoa đã bày tỏ cảm xúc trong niềm vui chung đó qua tác phẩm “Ngày vui bầu cử” là một ví dụ.
Có 12 kết quả được tìm thấy
Bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân. Nhạc sĩ Lê Đăng Khoa đã bày tỏ cảm xúc trong niềm vui chung đó qua tác phẩm “Ngày vui bầu cử” là một ví dụ.
Ngày 29/8, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” và ra mắt Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có: lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình; các nhạc sĩ…
Giới sáng tác chuyên nghiệp cũng như đông đảo người yêu âm nhạc trong và ngoài tỉnh biết đến nhạc sĩ trẻ Xuân Trí bởi hàng loạt những ca khúc không chỉ mang đậm chất liệu dân ca vùng Đồng bằng Bắc Bộ mà còn sâu lắng tha thiết tình cảm của một người con quê hương luôn gửi gắm niềm tin yêu đằm nặng về dải đất thuộc miền Trấn Sơn Nam giàu truyền thống văn hiến, anh hùng và cách mạng.
“Miền lau trắng ta về” là tác phẩm âm nhạc mới của nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng do ca sĩ Đỗ Thuỷ thể hiện, là bản hoan ca vừa sâu lắng vừa hào sảng về miền đất Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình ngàn năm văn hiến.
Lê Cương sinh năm 1990 tại Ninh Bình. Anh là người sáng lập Công ty giải trí ACV nổi tiếng làng nhạc Việt.
Tối 15/12, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2024.
Đó là ca khúc “19 tháng Tám” mà nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh hoàn thành đúng lúc ông và đồng đội tiến vào Quảng trường Nhà hát Lớn vào ngày 19/8/1945, ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
Thông tin nhạc sĩ Trần Quang Lộc, tác giả bài hát Có phải em mùa thu Hà Nội qua đời ở tuổi 71 khiến giới trong nghề và công chúng vô cùng tiếc thương. Sự ra đi của ông là một tổn thất đối với nền âm nhạc Việt Nam và là sự mất mát với công chúng, những người yêu nhạc của ông.
Những ngày đầu năm học 2018-2019, tại nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh hàng nghìn học sinh có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ về cuộc sống, ước mơ, khát vọng, niềm tin… cùng với diễn giả cao 90cm Nguyễn Sơn Lâm và nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương trong chương trình "Đánh thức khát vọng". Chương trình được các trường THPT phối hợp tổ chức nhân dịp đầu năm học mới, được đánh giá là rất hiệu quả và ý nghĩa, bởi qua hình ảnh những nhân vật thật, giao lưu trực tiếp đã "truyền lửa" cảm hứng, niềm tin và đánh thức khát vọng sống cho các em học sinh, góp phần giúp các bạn trẻ có những tâm tư, nguyện vọng thêm tinh thần, ý chí, kiên trì theo đuổi ước mơ và khám phá nghị lực bản thân…
Ngày 29/8, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy phối hợp với MobiFone tổ chức chương trình "Đánh thức khát vọng" do diễn giả cao 90cm Nguyễn Sơn Lâm và ca sĩ, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương tổ chức giao lưu, truyền cảm hứng cho gần 1.000 học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Đại tá, Nhạc sĩ, NSND Nguyễn Tiến (tên thật là Nguyễn Văn Tiến), sinh năm 1953 tại Thành phố Nam Định. Trong hoạt động nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến đạt nhiều thành công trên 2 lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn và sáng tác ca khúc. Ông tâm sự: “Danh hiệu NSND trao cho tôi với vai trò một nghệ sĩ đàn bầu, đạo diễn, chỉ huy âm nhạc. Còn Giải thưởng Nhà nước dành cho cụm các ca khúc: “Hoa cau vườn trầu”, “Phú nước non”, “Chiều mưa Hà Nội”, “Chiều xứ Lạng”, “Nhớ đêm giã bạn” và khí nhạc: “Ngũ quả mừng xuân”, “Hồn Việt”. Tuy hai lĩnh vực này không liên quan đến nhau nhưng hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật”.
Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995), tác giả của “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Minh (1926-2008) tác giả “Đảng ca” (Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam) đều là những người con quê hương Nam Định. Nhạc sĩ Văn Cao quê ở xã Liên Minh (Vụ Bản), còn nhạc sĩ Đỗ Minh quê xã Hải Triều (Hải Hậu). Ngay từ nhỏ họ đã rời quê hương bôn ba khắp nơi, lấy nghệ thuật làm phương tiện để kiếm sống, nhưng tài năng, lòng yêu nước và nhạy cảm chính trị đã thôi thúc họ trở thành những nghệ sĩ - chiến sĩ có những cống hiến quan trọng cho nền nghệ thuật cách mạng nước nhà. Điểm “hội tụ” của hai nghệ sĩ lớn, không chỉ là đồng hương, mà còn là hai tác phẩm “để đời”: “Quốc ca” và “Đảng ca” đều gắn liền với những sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc.